"An toàn khu" huyện Chợ Đồn nhớ Bác
Thứ năm, 15:55, 19/05/2022 Thu Ha bt- 2 ảnh kt Thu Ha bt- 2 ảnh kt
LTS- Huyện Chợ Đồn là căn cứ địa chiến lược, nơi vinh dự được Bác Hồ và các cơ quan Trung ương Đảng lựa chọn làm căn cứ hoạt động cách mạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Những nơi Bác từng sống và làm việc đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi lưu dấu lịch sử và tình cảm gắn bó nặng sâu giữa người dân với Người.

 

Đoàn công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm Di tích lịch sử Nà Pậu (tháng 01/2022).

Đồi Nà Pậu ở xã Lương Bằng là một trong những địa điểm được Bác chọn để ở và lãnh đạo cách mạng từ cuối năm 1950 đến đầu năm 1951. Năm 1996, Khu di tích lịch sử Nà Pậu được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhà nước đã tôn tạo, xây dựng, trùng tu thành một địa điểm tham quan.

Tại điểm dâng hương, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Trong chiếc lán nhỏ lợp cọ còn đó chiếc giường ngủ, bên cạnh là bàn làm việc đơn sơ, giản dị như chính con người Bác. Hang đá, nơi Bác vẫn trú ẩn khi có tiếng bom đạn, giờ vẫn không thay đổi theo thời gian.

Cách đó không xa là con suối trong vắt bên gốc đa cổ thụ tỏa bóng mát, nơi Bác vẫn thường xuống tắm, giặt, câu cá. Cảnh vật vẫn còn đó nhưng Bác đã đi xa. Nhớ về Người, hàng năm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Chợ Đồn đều tới đây làm lễ báo công, tổ chức vệ sinh tôn tạo khuôn viên, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh…

Khu di tích lịch sử Bản Ca ở xã Bình Trung được biết đến là địa điểm Bác Hồ lựa chọn làm nơi hoạt động kháng chiến từ năm 1947. Gần 75 năm đã trôi qua nhưng tình cảm của đồng bào Dao ở Bản Ca dành cho Bác vẫn còn ấm mãi. Các thế hệ thường xuyên nhắc nhớ về công lao to lớn của Người. Từ đó đồng bào luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới ngày một no ấm, trẻ em được đến trường học hành tiến bộ...

Tổ chức đoàn thể huyện Chợ Đồn trồng cây xanh ở khuôn viên Di tích lịch sử cấp Quốc gia Bản Ca, thôn Bản Ca, xã Bình Trung.

Ngoài những nơi Bác từng gắn bó, làm việc như Nà Pậu, Bản Ca, Chợ Đồn còn nhiều nơi từng in dấu chân Người trên hành trình từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) năm 1945 để lãnh đạo kháng chiến, như: Di tích Bản Cài, xã Phương Viên; di tích Tủm Tó, xã Bằng Lãng; di tích lịch sử Nà Pay ở xã Nghĩa Tá…

Đến nay, những nơi Bác từng ghé thăm đều đã có nhiều thay đổi, nhân chứng lịch sử từng được Bác trò chuyện cũng không còn, nhưng tất cả đều được Đảng bộ các xã ghi chép lại cẩn thận. Những địa điểm đó giờ là Di tích lịch sử cấp tỉnh, có người trông coi, bảo vệ, trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi thế hệ.

Tự hào là quê hương cách mạng, Chợ Đồn đã chuyển mình đi lên, khoác lên mình diện mạo mới ngày một tiến bộ: đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao; cơ sở hạ tầng đường, điện, trường, trạm được đầu tư xây dựng. Nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 3C, QL3B kết nối thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân giao thương. Các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, giảm nghèo và phát triển kinh tế được triển khai kịp thời tới bà con...

Những thành tựu đó là kết quả từ sự đoàn kết, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân toàn huyện, là món quà vô giá để dâng lên Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Truyền thống lịch sử vẻ vang đó sẽ là hành trang quý để huyện Chợ Đồn ngày càng nỗ lực phát triển đi lên./.

 

Theo Bắc Cạn online

Thu Ha bt- 2 ảnh kt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC