2 cháu là con của anh Lường Văn Lả. Ngôi nhà của gia đình rộng 30 m2, một nửa lợp bằng fibro xi măng, nửa còn lại lợp bằng tranh. Trong lúc hỏa hoạn xảy ra, anh Lường Văn Lả cùng con thứ 2 là cháu Lường Thị Chi đi dựng lều tại bản khác, còn chị Quàng Thị Loan, vợ anh Lả đi sửa ống nước.
Do bố mẹ đi vắng, địa điểm xảy ra vụ việc lại cách nơi bà con cùng bản làm nương hơn 1km, khi phát hiện thì căn nhà đã bị thiêu rụi nên không ai cứu được 2 cháu.
Gia đình anh Lường Văn Lả là hộ nghèo nhất bản. Khi nhận được tin báo của bà con, chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Mai Sơn và xã Chiềng Nơi đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình. Sự việc đau lòng xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh đối với bậc cha mẹ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong việc để trẻ ở nhà một mình.
Hoàng Long/VOV-Tây Bắc
Viết bình luận