Những chiến sỹ thông tin trên trận chiến chống COVID-19
Thứ năm, 16:14, 17/06/2021 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4.VN - Trong trận chiến phòng chống dịch bệnh COVID – 19, đội ngũ những người làm báo không chỉ lăn xả để chuyển tải kịp thời thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, mà còn tích cực đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện.

 

Trong lần thứ 2 bùng phát dịch COVID-19 tại Điện Biên, huyện biên giới Nậm Pồ là ổ dịch lớn nhất tỉnh, với số ca mắc chiếm gần 80% số ca trong toàn tỉnh. Hơn 11.000 trường hợp các F liên tiếp được phát hiện để tiến hành cách ly y tế, quản lý và giám sát tại cộng đồng.

Vốn thuộc danh sách các huyện nghèo nhất nước, nay liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, khiến Nậm Pồ đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. 

Ngay khi nhận thông tin trên địa bàn có ca bệnh đầu tiên vào đêm 14/5 tại xã Si Pa Phìn, chị Chảo Mắn On – phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Pồ lập tức thu xếp hành lý, đồ nghề tác nghiệp, gửi con nhỏ cho hàng xóm rồi khẩn trương di chuyển vào vùng dịch tác nghiệp.

Tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gió Lào thổi đến khô người. Có lúc gần 20 tiếng đồng hồ không có gì ăn và nước uống, là người bản địa đã "cắm" địa bàn nhiều năm, kinh nghiệm tác nghiệp ở vùng khó không ít, nhưng lần này đối mặt trực diện với “trận chiến COVID -19”, chị nhiều lúc cảm thấy như cạn kiệt toàn bộ sức lực.


Sẵn sàng lăn xả vào tâm dịch...

Chị Chảo Mắn On chia sẻ: Ai vào vị trí của mình khi xảy ra dịch cũng đều xông pha vào vùng dịch thôi. Khi có sự việc xảy ra, không được cập nhật thông tin, không đến được vùng dịch, mình cảm thấy sốt ruột lắm. Cái nghề nó thôi thúc mình mà. Có những đêm thành lập đến 3 khu cách ly, mình đã theo anh em làm việc xuyên đêm không ngủ. Lúc dịch xảy ra thì bà con hoang mang, lo sợ nên khi mình cập nhật thường xuyên thông tin ở vùng dịch, sẽ giúp bào con yên tâm hơn.

Trong trận chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19 bùng phát lần 2 tại Điện Biên, đội ngũ những người làm báo không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch, mà còn tích cực đi đầu trong hoạt động kết nối từ thiện vì cộng đồng. Mỗi phần quà kết nối từ các tổ chức, cá nhân gửi đến hỗ trợ thể hiện tình cảm, sự sẻ chia khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Một trong những nhà báo tích cực trong hoạt động thiện nguyện là chị Trần Thị Hương - Phó trưởng Văn phòng Báo Tài nguyên và Môi trường khu vực Tây Bắc.

Từ thực tế số hộ dân cách ly lớn, chị đã vận động, kêu gọi và tiếp nhận nhu yếu phẩm từ khắp nơi để chuyển đến cho đồng bào, nhất là với hơn 800 trẻ nhỏ đang phải cách ly ở các trường học, phải xa gia đình, không nói sõi tiếng phổ thông.

Riêng trong hai ngày đầu mới xảy ra dịch tại Si Pa Phìn, chị đã kêu gọi được khoảng 5.000 chiếc khẩu trang gửi tới đồng bào. Ngoài ra còn nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác như: trứng gà, mỳ tôm, sữa, thực phẩm rau củ quả…

Nhà báo Trần Thị Hương - trao nhu yếu phẩm cần thiết cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Nậm Pồ 

Chị Trần Thị Hương cho biết: Khi một đồng nghiệp ở Nậm Pồ gửi cho mình một bức ảnh, nhìn ánh mắt của các em nhỏ nhìn qua cửa sổ khu cách ly rất là thương, điều đó thôi thúc mình phải làm một cái gì đó cho các em nhỏ, dù không nhiều, một chút thôi cũng được. Trong đợt vừa rồi mình quyên góp ủng hộ cho huyện được 5 chuyến hàng, cứ quyên góp được bao nhiêu, ai cho được bao nhiêu, hòm hòm một chuyến xe là mình đem đến trao Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Nậm Pồ. Qua những việc làm như vậy mình thấy tinh thần đoàn kết của người dân mình, của mọi thành phần trong xã hội thật đáng trân trọng.

Sự đồng hành, giúp sức của nhiều nhà báo, phóng viên ở các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã giúp công tác phòng chống dịch của huyện diễn ra thuận lợi.

Đặc biệt là từ thông tin tuyên truyền của báo chí, người dân trên khắp các thôn, bản xa xôi của huyện đã được tiếp cận thông tin, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc vận động, kêu gọi nhu yếu phẩm trên khắp các diễn đàn, các kênh thông tin, lực lượng báo chí đã đồng hành cũng các lực lượng tuyến đầu, giúp địa phương vượt qua đại dịch an toàn trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Dịch COVID-19 trên địa bàn của huyện Nậm Pồ vào thời điểm thời tiết rất nắng nóng, có những hôm lên đến 36-37 độ C, việc các phóng viên tác nghiệp tại 12 điểm cách ly trải dài trên địa bàn thực sự rất vất vả, khó khăn, mặc bộ quần áo bảo hộ thì rất nóng. Họ đã như là những người chiến sĩ xông ra trên mặt trận tuyên truyền để giúp cho bà con nắm bắt được thêm thông tin, phản ánh rõ nét những việc mà cấp ủy, chính quyền cùng những lực lượng của tỉnh trong việc phòng chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã cơ bản được kiểm soát. Đó là nhờ sự đóng góp công sức không nhỏ của lực lượng báo chí tuyến đầu, những nhà báo, phóng viên sẵn sàng lăn xả, lao vào tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ thông tin.

Góp phần cùng các cấp, ngành ở địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Mỗi dòng tin là một sự nhọc nhằn vất vả, nhưng họ vẫn đang vững vàng tay bút để sát cánh cùng địa phương chiến thắng đại dịch nguy hiểm./.

                                                           

 Vũ Lợi/VOV Tây Bắc

 

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC