Biên phòng Bình Phước "nâng bước em đến trường"
Thứ ba, 00:00, 07/03/2017

VOV4.VN - Các chiến sĩ Biên phòng tỉnh Bình Phước được người dân xem như người nhà, là chỗ dựa của bà con khi gặp chuyện.




 

Đều đặn mỗi ngày, Làng Khắc Đạt, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hưng Phước, huyện Bù Đốp, Bình Phước, được ông ngoại đưa đón đến trường bằng chiếc xe máy cũ. Trong hành trình đến trường tìm con chữ, chiếc xe ấy bao năm nay đã chở theo ước mơ của em và ông bà về cuộc sống tươi đẹp hơn.

 

Có sự chung tay dìu dắt của Bộ đội Biên phòng Bình Phước qua chương trình “Nâng bước em đến trường”, con đường đến trường của em rộng mở hơn.

 

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn


Chương trình “Nâng bước em đến trường” được Bộ đội Biên phòng Bình Phước thực hiện từ tháng 9/2014. Đến nay, đã có 61 học sinh được đỡ đầu với số tiền hỗ trợ gần 400 triệu đồng, trong đó có 1 học sinh Campuchia.

 

Chị Xây Niêng, ở Xã SRây Khơ Tum, huyện Keo Sima, tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia, có con được Bộ đội Biên Phòng Bình Phước giúp đỡ đến trường.

"Gia đình tôi rất khó khăn. Bộ đội biên phòng Việt Nam giúp đỡ cho con tôi đến trường, tôi rất vui” - chị Xây Niêng bày tỏ.

“Nâng bước em đến trường” chỉ là một trong rất nhiều họat động đậm nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới. Những trận mưa lốc quét qua, lại thấy màu áo xanh người lính biên phòng giúp dân khôi phục sản xuất; những ngày khô hạn, có các anh giúp dân chống hạn. Người dân thiếu tư liệu sản xuất, thiếu căn nhà vững chãi che nắng che mưa, các anh lại đóng góp để trao tận tay thứ bà con cần…


Từ năm 2014 đến nay, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã lao động giúp dân hơn 3.500 ngày công; sửa chữa và xây dựng 249 căn nhà với số tiền hơn 5 tỷ đồng; trao tặng 36 con bò cho hộ nghèo.

Không chỉ trợ giúp đồng bào mình, bộ đội biên phòng dành sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho người dân nước bạn Campuchia nơi vùng biên giới.

Mỗi ngày bình yên trôi qua, đời sống của bà con ngày càng tốt hơn, con đường đến trường của các em học sinh không còn gián đoạn…, đó là niềm vui lớn lao, là động lực để những người lính quân hàm xanh càng thêm vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.

 

 

CTV Thanh Phương

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC