50 triệu đồng có thể cứu cho cả một gia đình người Mông
Thứ năm, 00:00, 10/09/2020 Việt Phú BT bài + 2 ảnh Việt Phú BT bài + 2 ảnh
VOV4.VN - Chị Giàng Y My ở xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị tai nạn giao thông, đứa con trai 3 tháng tuổi mất ngay sau đó, từ đó đến nay chị My sống vô thức, không nhận biết được xung quanh. Gia đình muốn đưa chị đi thăm khám, nhưng không có lấy một đồng. Sinh hoạt hằng ngày chỉ trông chờ vào những ngày công mổ gà thuê của người chồng. 3 đứa con thơ dại lớn lên trong sự nghèo đói và thiếu thốn. Vậy nên, gia đình định gửi chúng lên chùa, song thiếu vắng mẹ, chúng cũng sống sao đây.

Con đường đất dẫn vào nhà chị Giàng Y My, người Mông ở thôn Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã gập ghềnh khó đi thì lại càng trở nên lầy lội sau trận mưa rào bất chợt. Ngôi nhà gỗ lợp plo cũ mèm, chỗ thủng chỗ thì mối mọt, ọp ẹp, oằn mình chống chọi lại khí hậu bất thường của thiên nhiên.

Trong ngôi nhà thứ giá trị nhất có lẽ là chiếc bếp gas, nhưng cũng vứt chỏng chơ, chẳng nấu nướng được gì bởi cũng chẳng còn gas mà dùng. Nghe nói, đó là chiếc bếp gas do một số nhà hảo tâm hỗ trợ.  Trên chiếc giường tre, chị My thân hình nhỏ bé, gầy guộc, ngồi thẫn thờ, vô cảm trước mọi hoạt động xung quanh, còn 3 đứa con, tay chân lem luốc vẫn vui vẻ đùa nghịch với lũ trẻ hàng xóm.

Chị Giàng Y My sống vô thức, không nhận biết được xung quanh.

Anh Sùng A Chênh, hàng xóm của chị Giàng Y My chia sẻ, tầm khoảng 2 năm trước, chị My đi nương, có chở đứa con mới 3 tháng tuổi đi cùng, không may bị tai nạn, cháu bé mất ngay tại chỗ, con chị My đầu đập xuống đất, ảnh hưởng nặng đến não, giờ sống thực vật, cứ ai cho ăn gì thì ăn, mọi sinh hoạt từ ăn ngủ, vệ sinh đều trên chính chiếc giường tre này. Từ đó đến nay, cũng chẳng đi thăm khám ở đâu, mà muốn đi cũng chẳng có tiền mà đi.

Thương vợ, thương đàn con nheo nhóc, Sùng A Tềnh, chồng của chị Giàng Y My vẫn hàng ngày hết làm nương, làm rẫy, rồi lại đi làm thuê, mong sao nuôi được con, rồi mong có một ngày kiếm được tiền đưa vợ đi thăm khám. Tềnh hy vọng, người vợ tần tảo trước kia sớm được điều trị, sớm được trở lại bình thường, chỉ cần vợ đi lại, chăm lo đàn con, còn Tềnh sẽ cố gắng làm thuê, làm mướn, dù khó khăn vất vả như thế nào Tềnh cũng chịu được. Mong muốn là vậy, song dù có làm thuê, làm mướn, làm sớm làm tối nhưng có lẽ sẽ rất khó với gia đình Tềnh, không lẽ lại trông vào những ngày công mổ gà thuê của Tềnh. Vay mượn cũng đã vay hết anh em họ hàng, hơn nữa số tiền ngày trước cấp cứu cho vợ còn chưa trả nổi giờ biết tính sao đây

Anh Sùng A Cang, bí thư chi bộ xóm Pà Cò Lớn cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Tềnh, chị My là trường hợp đặc biệt khó khăn, mặc dù các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ, nhưng cũng chỉ được phần nào, còn về việc khám và điều trị thì thực sự là rất khó, bởi hộ nghèo này chưa biết khi nào mới thoát nghèo.

Gia đình chị Giàng Y My ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Khó khăn vất vả khi vợ sống vô thức như vậy, nhưng có lẽ anh Tênh cũng không nỡ để cho 3 đứa con thơ dại kia phải vào chùa, bởi dù sao chúng vẫn còn mẹ, chỉ là mẹ không nhận ra chúng, không chăm sóc được cho chúng mà thôi. Nếu một mai mẹ của chúng khỏi bệnh, chắc chắn sẽ không để chúng nheo nhóc như thế này.

Muốn giúp chị My có thể gọi đến số máy: 0243.8255667 hoặc ủng hộ chị My qua số tài khoản của Ban dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam

STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ chị Giang Y My. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

 

Việt Phú BT bài + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC