Cha là chỗ dựa cho chúng con vượt khó
Chủ nhật, 16:16, 27/12/2020 vp bt ct+2 ảnh vp bt ct+2 ảnh
VOV4.VN - "Cha là chỗ dựa cho chúng con vượt khó" đó là câu nói của chị Ma Thị Trầm con gái ông Ma Kiên Thánh ở xóm Yên Lạc, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng khi đưa bố đi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ông Ma Kiên Thánh bị áp xe gan gây nhiễm trùng , để cứu ông chỉ còn cách là phẫu thuật để tránh xử lý nhiễm khuẩn, tránh những biến chứng nguy hiểm

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thỉnh thoảng lặng đi, tâm can như thắt lại, , đó là thứ cảm xúc lẫn lộn mà cô con gái thứ của ông Ma Kiên Thánh, chị Ma Thị Trầm biểu hiện khi nhìn thấy bố đang nằm trên giường bệnh khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Bạch Mai.

Đưa bố xuống viện đã được 2 tuần, cũng là chừng ấy ngày cô sống trong lo âu, thấp thỏm, bởi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô và gia đình đang lung lay bất ổn và điều xấu nhất có thể xảy đến nếu như ông không được điều trị tích cực... Điều duy nhất mà cô làm được lúc này chỉ là cầu nguyện và mong rằng may mắn sẽ đến với bố mình.

Vào viện trong tình trạng xấu, lại chậm nên diễn biến bệnh của ông Ma Kiên Thánh khá nặng. Theo bác sỹ  Bùi Hương Giang, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai thì ông thì sẽ phải phẫu thuật sớm bởi áp xe gan đã gây nhiễm khuẩn gây ra nhiều biến chứng khó lường.

Chi  phí thuốc men, thở máy, lọc máu rồi dùng các loại kháng sinh liều cao để điều trị cho ông Ma Kiên Thánh sẽ rất tốn kém, chưa kể phải phẫu thuật vùng áp xe.. ước chừng cũng khoảng hơn 50 triệu đồng.. một con số quá lớn với gia đình hộ nghèo này.

Ông Ma Kiên Thánh đang rất cần 50 triệu để phẫu thuật ổ bụng.

Khoản tiền 50 triệu phẫu thuật cho bố là gia đình không thể lo được, nhiều lúc chị Trầm nghĩ phải bán hết đám ruộng hay mảnh đất hiện tại đi để cứu bố, còn không, đành phải đưa bố về thôi. Chẳng nhẽ lại trông vào những gánh rau bán vội những ngày giáp hạt, vay mượn nhiều rồi, giờ còn ai dám cho vay nữa không?

Chị Ma Thị Trầm chăm sóc cha tại bệnh viện Bạch Mai. 

 Bố là chỗ dựa, là điểm tựa duy nhất lúc này đối với Ma Thị Trâm, thương bố, nhưng chị cũng chỉ biết khóc, những  giọt nước mắt đau khổ ấy cứ  lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của cô, khó khăn vất vả cô chịu được, nhưng đau khổ nhất chính là trong thâm tâm của cô, bởi cô chưa báo hiếu được với bố một ngày nào, chẳng nhẽ cứ  nhìn bố dần dời xa mình vậy sao...

Quý vị có lòng hảo tâm hãy gọi đến số máy quen thuộc của Kết nối 54 là 0243.8255.667 hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ ông Ma Kiên Thánh. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4


vp bt ct+2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC