Cháu bé người Dao cần 50 triệu để vượt qua cửa tử
Thứ hai, 00:00, 26/10/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Cháu Bàn Tiến Thuần, 7 tuổi người Dao ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái phát hiện bệnh ung thư máu cách đây hơn 3 tháng. Cháu còn phải gồng mình lên chống trọi lại những cơn đau thể xác, chỉ mong mỏi sớm có một ngày trở về bên mẹ và người em gái bé nhỏ nơi quê nhà. Nhưng để thực hiện điều đó Thuần sẽ phải trải qua những đợt truyền hóa chất cùng với một khoản tiền khoảng 50 triệu đồng. Nhưng khổ nỗi gia đình cháu là hộ nghèo, không biết sẽ xoay sở ra sao.

Đôi bàn gầy guộc, run run, đan chéo vào nhau cùng gương mặt đượm buồn, ngấn lệ... đó là hình ảnh của anh Bàn Phúc Hòa, bố của cháu Bàn Tiến Thuần 7 tuổi ở thôn Khiểng Khun, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cháu Bàn Tiến Thuần phát hiện ung thư máu cách đây 3 tháng. Trong thời gian ấy cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi phải gồng mình lên chống đỡ những cơn đau, gương mặt tím tái, nhìn con quằn quại trong đau đớn anh Hòa và vợ cũng thắt ruột thắt gan, xót xa không kể hết... Đưa con xuống viện có một vài triệu đồng, nhưng đâu phải là tiền của  gia đình mà đó là số tiền vay mượn anh em hàng xóm, mọi người thấy thương cảm nên cũng cho vay, mặc dù biết sẽ rất lâu nữa gia đình Hòa mới trả được...

Cháu Bàn Tiến Thuần bị ung thư máu.

Giờ cháu Thuần đang nằm điều trị tại Trung tâm hóa chất, Viện huyết học truyền máu Trung ương, việc ăn uống giờ chỉ là truyền đạm, mỗi một bịch đạm truyền khoảng 400 nghìn đồng, nhưng lại không có trong danh mục bảo hiểm, nên gia đình phải chi trả hoàn toàn.. số tiền vay mượn nay cũng đã hết, mà con thì lại cần truyền đạm, sắp tới còn là những đợt hóa trị, lại vay mượn tiếp ư? Một câu hỏi lớn với anh Hòa lúc này. Nhưng vay mượn lúc này thì ai cho vay, chẳng nhẽ lại trông chờ vào những ngày công xách vữa, phụ hồ khoảng 200 nghìn.

Khó khăn cứ chồng lên đôi vai của anh Hòa, con ốm, đi viện, vay mượn ngân hàng, anh em, hàng xóm cũng lên tới trăm triệu, chưa biết sẽ xoay sở tiếp thế nào nữa khi mà Thuần sẽ phải điều trị hóa chất trong thời gian tới..

Sắp tới cháu Thuần sẽ phải điều trị hóa chất, rất tốn kém, mọi chi phí sinh hoạt ăn ở của hai bố con chưa biết sẽ xoay sở ra sao. Nhà còn chiếc xe máy để đi lại chẳng lẽ cũng phải bán đi sao.. lo cho con chưa hết thì vợ lại bị u tuyến giáp cũng chẳng dám thăm khám vì lo lại mất thêm tiền...

Bao nhiêu những khó khăn cứ bủa vây lấy Bàn Phúc Hòa, nhưng khó khăn thế nào anh cũng phải cố gắng, bởi anh vẫn có niềm tin là con mình sẽ chiến thắng bệnh tật, thương con, vì con mà anh sẽ cố gắng.

50 triệu sẽ là khoản tiền cho cháu điều trị hóa chất.

Mong mỏi của anh Bàn Phúc Hòa chỉ mong sao con được sống, được trở về bên gia đình, rau cháo cũng được, khó khăn rồi cũng sẽ qua.. nhưng mong ước ấy sẽ chỉ thực hiện được nếu như có sự chung tay của các nhà hảo tâm.. Cháu Bàn Tiến Thuần đang rất cần 50 triệu đồng để điều trị tích cực cũng như truyền hóa chất. Hy vọng là cộng đồng này vẫn còn rất nhiều tấm lòng hảo tâm, vậy nên chúng ta hãy chung tay cứu giúp cho hoàn cảnh cháu bé người Dao bất hành này bằng cách gọi đến số  máy quen thuộc của Kết nối 54 là 0243.8255.667 hoặc ủng hộ thông qua số tài khoản của chương trình Kết nối 54 là:

Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam

STK: 004704063336666

Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam

Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Bàn Tiến Thuần. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC