Đắk Lắk: Thầy giáo tâm huyết với học trò vùng khó
Thứ hai, 14:23, 25/01/2021 vp biên tập vp biên tập
VOV4.VN - Hơn 3 năm gắn bó với học trò xã vùng sâu Ea Mdroh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, thầy giáo Mai Văn Chuyền đã dành nhiều tâm huyết mở Lớp học yêu thương. Đây là nơi các em học sinh được ôn tập kiến thức miễn phí và có đặt thư viện nhân ái để các em được đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.

Cứ đều đặn sau giờ cơm tối mỗi ngày, các em nhỏ ở buôn Ea M’droh, xã Ea Mdroh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk lại tất bật mang sách vở, rủ nhau đến Lớp học yêu thương để học tiếng Anh hoặc ôn tập kiến thức. Vì số lượng học sinh đông nên các em được chia làm nhiều lớp nhỏ theo khối học. Mỗi lớp sẽ học 2 buổi mỗi tuần và mỗi buổi sẽ có 2 giáo viên chính phụ trách đứng lớp.Suốt hơn 3 năm qua, lớp học này đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều em học sinh bởi không chỉ được các thầy cô dạy thêm miễn phí, trong lớp còn đặt một tủ sách với rất nhiều loại sách khác nhau, từ sách khoa học, khám phá tri thức đến truyện tranh, truyện cổ tích để các em có thể thoải mái chọn đọc tại chỗ hoặc mượn về.

Thầy giáo Mai Văn Chuyền mở lớp dạy tiếng anh miễn phí cho trẻ em buôn Ea Mdroh.

Em H Su Rin Niê, ở buôn Ea Mdroh kể, Lớp học yêu thương như ngôi nhà thân thiết bởi ở đây có một kho tàng sách truyện rất phong phú. Đến học và đọc sách là việc em thích nhất sau giờ lên lớp hay ngoài thời gian phải giúp đỡ bố mẹ ở nhà.

Còn với em H Du Na Niê, ở buôn Ea Mdroh, Lớp học yêu thương là nơi em được ôn tập những kiến thức đã học trên lớp với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo dạy tình nguyện. Em còn được học Anh văn trực tuyến, từ đó giúp cho khả năng nói và nghe Tiếng Anh ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, từ tủ sách đặt trong lớp học, em có thêm nguồn tri thức bổ ích cho bản thân.

Lớp học yêu thương do thầy giáo Mai Văn Chuyền, Trường THCS Ngô Mây, xã Ea M’droh xây dựng từ năm 2018, đang ngày càng được mở rộng và được cộng đồng và chính quyền địa phương ủng hộ. Ban đầu, đây chỉ là một lớp học được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Ea M’droh. Tuy nhiên, từ dịp hè vừa qua, chính quyền địa phương đã cho phép cải tạo một nhà mẫu giáo ở buôn Ea M’droh bị bỏ hoang nhiều năm làm địa điểm học tập. Một số tổ chức và nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đã cũng đã hỗ trợ  60 triệu đồng để tu sửa lớp học và xây dựng các hạng mục như: bồn nước, sân chơi bê tông, bồn rửa tay, vườn hoa. Ngoài thầy giáo Chuyền còn có 8 thầy-cô giáo, cả đang công tác và đã về hưu, tình nguyện đứng lớp, không nhận bất kỳ một khoản trợ cấp nào.

Lớp học của thầy Chuyền luôn thu hút đông đảo các em tham gia.

Anh Mai Văn Chuyền chia sẻ, qua 3 năm duy trì, số lượng học sinh đến lớp ngày càng tăng, có thời điểm lên tới 120 em đăng ký tham gia, nội dung dạy học ngày càng phong phú. Đồng thời anh còn liên hệ với một trung tâm Anh ngữ của Hà Nội, dạy online một tuần ba buổi, học vào buổi tối. Qua quá trình học tập như thế  giúp cho các em tiến bộ rất nhiều, khả năng giao tiếp, trả lời và nắm bắt các kỹ năng của tiếng Anh cũng rất hiệu quả.

Sau thời gian duy trì có hiệu quả, đến nay, mô hình Lớp học yêu thương đã lan tỏa ra nhiều xã khác trong huyện Cư Mgar như tại xã Ea Hđing có mô hình đưa lớp học vào tận buôn, làng hay mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” ở xã Quảng Hiệp. Thầy giáo Mai Văn Chuyền hi vọng, những mô hình được lan tỏa sẽ góp phần tác động làm thay đổi nhận thức về giá trị của việc học và đọc sách đối với các em học sinh, nhất là học sinh ở vùng nông thôn và vùng khó khăn. Với những nỗ lực và tâm huyết dành cho học sinh vùng khó trong nhiều năm qua, thầy giáo Mai Văn Chuyền đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý, là một trong 99 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ 2, năm 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.

H'Xiu/ VOV Tây Nguyên

 

 

vp biên tập

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC