Sùng Mí Sính cần 70 triệu đồng để thay van tim
Thứ hai, 00:00, 23/11/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Em Sùng Mí Sính 17 tuổi, người Mông ở thôn Mùa Lệnh, xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.17 tuổi cũng là khoảng thời gian 17 năm, Sính phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất. Điều đáng nói là do không được thăm khám và điều trị nên bệnh của em đã có biến chứng như giãn buồng tim, hở van động mạch chủ, tăng áp lực động mạch phổi. Và nếu không sớm được phẫu thuật van tim thì tính mạng của Sính sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Thân hình gầy guộc,đôi mắt thâm quầng cùng giọng nói yếu ớt, ngây ngô bởi vốn tiếng phổ thông không mấy rõ ràng, đó là ấn tượng ban đầu khi gặp Sùng Mí Sính tại khoa Q2, Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Sính cùng với bố mình là Sùng Và Tủa xuống đây đã tròn 1 tuần. Khó khăn trong việc giao tiếp, đường đi lối lại cũng như làm thủ tục nhập viện cũng chẳng hề dễ dàng, rất may cũng có người biết tiếng Mông, nên cũng đã hỗ trợ hai bố con phần nào. Điều quan trọng nhất là đã đưa được Sính xuống thăm khám và có hướng điều trị... Thế nhưng khi nghe các bác sỹ ở khoa Q2, Viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về bệnh của Sính thì ông Tủa cũng đành ngậm ngùi gạt những dòng nước mắt đang trực chờ trên khóe mắt cay cay.

Sùng Mí Sính đang điều trị tại Viện Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai.

Nếu phẫu thuật thay van tim, tỷ lệ cải thiện sức khỏe của Sùng Mí Sinh sẽ rất cao, thậm chí hoàn toàn khỏe mạnh. Là con cả trong gia đình 4 anh em, Sính hiểu rằng, mình phải cố gắng điều trị, làm sao có thể gánh vác việc gia đình thay cho bố mẹ cũng đã ngoài 50 cùng đàn em thơ bé. Biết là vậy, nhưng Sính cũng hiểu rằng, sẽ thật khó, bởi em biết gia đình mình như thế nào. Quanh năm đầu tắt mặt tối trên nương  mà vẫn thiếu đói. Bỏ học năm lớp 9 bởi muốn đỡ đần cho cha mẹ nhưng sức khỏe không cho phép Sính làm điều đó. Giờ Sính nghĩ mình thậm chí còn là gánh nặng cho bố, cho mẹ... nằm ở đây bao nhiêu sũy nghĩ cứ đè nặng, chỉ một câu hỏi phẫu thuật hay không phẫu thuật mà thôi.

Nhìn đứa con cả gầy gò nằm co ro trên giường bệnh, anh Sùng A Tủa cũng không cầm được lòng mình. Thương thằng con cả mới 17 tuổi mà đã phải mang bệnh tật. Xuống viện tưởng sẽ được điều trị nhanh thôi rồi về, nhưng khi nghe đến số tiền 70 triệu đồng thì bao nhiêu hy vọng của người cha ngoài 50 tuổi này sụp đổ. Bởi có vay hết họ hàng, anh em, hay bán đi mảnh đất của cha ông để lại, con bò duy nhất thì cũng không đủ đượ số tiền ấy. Chẳng lẽ lại đưa con về quê? Thì cũng đành vậy, chứ giờ anh cũng không biết  phải làm sao!

Sùng Mí Sính cần 70 triệu đồng để thay van tim.

Sùng Mí Sính cứ miên man suy nghĩ: làm sao vượt qua được nỗi đau bệnh tật, để về với mẹ cùng 3 đứa em thơ dại nơi quê nghèo ở thôn Mùa Lệnh, xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Nhưng để làm được điều đó, trước hết Sính cần có 70 triệu đồng để phẫu thuật thay van tim. Nghĩ đến đây, đôi mắt Sính lại cay sè.

Mong ước của cậu bé 17 tuổi người Mông, Sùng Mí Sính là sớm được khỏi bệnh để có thể tìm một công việc, làm sao đỡ đần được cha mẹ, em không muốn là gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, để làm được điều đó, gia đình Sính cần ít nhất 70 triệu đồng để có thể lo được tiền phẫu thuật thay van tim.

Số tiền 70 triệu rất lớn, nhưng chúng tôi tin là những tấm lòng thiện tâm khi biết về hoàn cảnh em Sùng Mí Sính ở Hà Giang sẽ mở lòng, chia sẻ với em, giúp em vượt qua số phận, sớm thực hiện ước mơ của mình.

Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam

STK: 00470406.333.6666

Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam

Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ Sùng Mí Sính. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC