Ước mơ được sống để trở về với con thơ
Thứ tư, 00:00, 29/07/2020 Việt Phú BT bài + 2 ảnh Việt Phú BT bài + 2 ảnh
VOV4.VN - Anh Hoàng Hữu Đặng, người Tày ở thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn bị suy thận cấp độ 2, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây anh Đặng còn phát hiện ra mình bị rối loạn nhịp tim thể nặng gây xoắn đỉnh và rất dễ tử vong nếu không phẫu thuật cấy máy tạo nhịp. Chi phí cấy máy theo tính toán ngoài bảo hiểm khoảng hơn 200 triệu đồng. Mong ước lớn nhất của anh là được cấy máy tạo nhịp để trở về bên đứa con trai 5 tuổi.

Gương mặt gầy gò, hốc hác, tái nhợt, lê từng bước nặng nhọc lên phòng Q1, Viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai là hình ảnh của anh Hoàng Hữu Đặng 28 tuổi, người Tày ở thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đặng mới trải qua một đợt cấp cứu vô cùng nguy hiểm bởi rối loạn nhịp tim.

Mà theo như lời bác sỹ Nguyễn Duy Linh phòng Q1, lúc vào Đặng đã lên các cơn xoắn đỉnh đã phải dùng máy sốc điện để khử rung tim và cắt cơn mới cứu được bệnh nhân. Mà Đặng lại xảy ra 3 lần liên tiếp, giờ đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân sâu xa liên quan đến hội chứng gây ra những loạn nhịp nguy hiểm, thậm chí có thể đột tử.

Anh Hoàng Hữu Đặng tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VP

270 triệu để cấy máy tạo nhịp, có thể nói là một cửa ải quá lớn để gia đình anh Hoàng Hữu Đặng khó mà vượt qua, bởi gia đình  Đặng là hộ nghèo, quanh năm đầu tắt mặt tối cũng chẳng đủ ăn, bệnh suy thận cũng đã 3-4 năm nay, giờ lại rối loạn nhịp tim, số tiền vay anh em họ hàng cho mẹ chạy thận còn chưa trả nổi, giờ lại là số tiền cho máy cấy nhịp tim. Hiện tại, Đặng chỉ biết phó mặc cho số phận, cũng muốn điều trị, muốn được khỏe mạnh, nhưng lực bất tòng tâm. Bao nhiêu dự định tan biến theo những ngày tháng từ  viện tỉnh đến viện huyện... sức khỏe của người đàn ông 28 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời cũng ọp ẹp, tàn tạ như chính cơ thể đang suy nhược từng ngày.

Đặng tâm sự, biết là nhà mình sẽ chẳng bao giờ có đủ số tiền ấy, chả nhẽ lại trông vào số tiền mà người cha già vẫn đều đặn đi chặt cây, bán củi...tất cả như cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Đạng, có lẽ điều mà anh lo lắng nhất chính là cuộc sống của đứa con nhỏ mới 5 tuổi đầu, bởi nó đã mất đi tình thương của người mẹ, người mà đứa con thơ ấy trông cậy vào lại đang phải vật lộn giữa làn ranh sinh tử.

Chị gái Đặng xuống chăm sóc em trai tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VP

Vậy là tài sản đáng giá nhất của một hộ nghèo là con trâu cũng đã phải bán đi để điều trị chạy thận cho mẹ. Thứ tài sản đáng giá nhất với gia đình Đặng chỉ là một mảnh vườn nhỏ cùng ngôi nhà dột nát, siêu vẹo chẳng lẽ lại phải bán đi. 3 người lớn, một đứa trẻ 5 tuổi sẽ sống ở đâu, liệu bán đi có nổi số tiền cho Đặng cấy máy xung nhịp.

Bệnh nặng, tiền không có, ruộng vườn nhà cửa bán đi thì lại không còn chỗ chui ra chui vào, cũng chẳng con gì để sinh nhai.. nỗi buồn, sự thất vọng, tủi thân là những gì Đặng đang phải gánh chịu lúc này. Điều mà anh mong mỏi là có một phép màu nào đó giúp anh vượt qua bệnh tật, được về bản Nà Tôm nơi có đứa con thơ đang ngóng chờ bố về. Thương con nhưng Đặng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.

Mọi sự ủng hộ của quý vị có thể gửi vào số tài khoản của Ban Dân tộc (VOV4)

STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ Hoàng Hữu Đặng Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT bài + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC