Vừ Thị Giông cần tiền điều trị nhiếm trùng máu
Thứ hai, 00:00, 19/10/2020 Việt Phú BT CT + 2 ảnh Việt Phú BT CT + 2 ảnh
VOV4.VN - Số phận của chị Vừ Thị Giông đang phụ thuộc rất lớn tới sự chia sẻ của cộng đồng, bởi chị Giông bị nhiễm trùng tử cung, nay đã chuyển thành nhiễm trùng máu. Để điều trị chị Giông cần ít nhất 30 triệu đồng nữa. Chung tay cứu chị Giông là đã cứu cho một gia đình người Mông đầy bất hạnh.

Hai tuần qua, người mẹ trẻ Vừ Thị Giông vẫn phải nằm trong phòng bệnh khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai. Gắn lên người chị là nhiều thứ máy móc duy trì sự sống. Theo lời kể của gia đình, Giông mới sinh em bé vào cuối tháng 9 vừa rồi. Mẹ tròn con vuông. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần, Giông bắt đầu sốt cao, chóng mặt, buồn nôn và liên tục đau thắt vùng bụng. Chị được chẩn đoán nhiễm khuẩn tử cung sau sinh. Mặc dù đã phẫu thuật cắt bỏ ổ nhiễm khuẩn, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn đã lan vào máu, đe dọa tính mạng. Thời gian này, các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực vẫn đang giành giật sự sống cho Vừ Thị Giông.

Vừ Thị Giông cần ít nhất 30 triệu đồng để vượt qua khó khăn bệnh tật.

Được biết, Vừ Thị Giông mới lập gia đình chưa đầy 2 năm. Bé trai mà chị vừa sinh hạ là con đầu lòng. Cắt bỏ khối nhiễm khuẩn tử cung, đồng nghĩa với việc Giông không thể sinh thêm con nữa. Đây là điều đáng tiếc với chị và gia đình, nhất là khi ở vùng miền núi, việc có nhiều con không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là để gia đình có thêm nhân lực lao động.

Lầu A Hủ, chồng của Giông tâm sự, đưa vợ vào viện 2 tuần rồi, mà Hủ còn chưa được nhìn thấy vợ. Quy định hạn chế người thăm nom thời dịch bệnh nghiêm ngặt, ở khoa toàn bệnh nhân nặng như Hồi sức tích cực lại càng nghiêm hơn. Cả ngày, Hủ chỉ túc trực bên ngoài, đợi bác sĩ chỉ định làm gì thì làm. Cứ mỗi lần, tiếng gọi loa ở khoa vang lên, Hủ lại giật mình thon thót, vì ranh giới sinh tử với bệnh nhân ở khoa này vốn là rất mong manh.

Lầu A Hủ - Vừ Thị Giông vừa làm đám cưới xong là tách hộ luôn. Hai vợ chồng mới dựng được căn nhà gỗ, chưa tích góp mua sắm được gì. Giông làm giáo viên mầm non ở một điểm trường cách nhà gần trăm cây số, đồng lương ít ỏi. Hủ lên nương làm ngô cũng chỉ vừa đủ ăn. Gần như toàn bộ chi phí điều trị trong 2 tuần qua, nhà Hủ đều phải chạy vạy họ hàng bà con. Tình trạng của vợ thì vẫn còn nặng, mà khả năng vay mượn thêm ngày càng eo hẹp. Đóng viện phí đã hết 60 triệu, các bác ý bảo đóng thêm nhưng cũng không có tiền....

Bác sĩ Đỗ Văn Hồi cho biết, Vừ Thị Giông vẫn có cơ hội sống, các bác sĩ tại khoa cũng đang làm hết sức mình. Nhưng chi phí điều trị quả thực là gánh nặng lớn mà gia đình Giông khó lòng kham nổi.

Cơ hội với Vừ Thị Giông vẫn còn nếu có đủ tiền điều trị.

Lầu A Hủ tâm sự, có người thân trong nhà thương em vất vả gánh nặng nợ nần, đã khuyên em đưa vợ về, nhưng Hủ không đồng ý. Nếu đưa Giông về bây giờ, không chỉ Hủ mất vợ, mà đứa con đầu lòng cũng sẽ không bao giờ được biết mặt mẹ. Hủ mong chữa cho vợ khỏi bệnh, nhưng các bác sĩ tiên lượng, ít nhất cũng phải điều trị thêm 2 tuần nữa, tình hình của Giông mới thấy được sinh cơ.

Đứa con mới tròn tháng của vợ chồng Lù Thị Giông vẫn đang khóc ngặt vì khát sữa ở quê nhà vùng cao Sơn La. Tình yêu thương của ông bà nội ngoại có nhiều bao nhiêu, cũng là không đủ để bù đắp thiếu thốn hơi ấm của mẹ với cháu bé. Rất mong quý vị và các bạn có sự hỗ trợ, dù ít dù nhiều, cho Giông kéo dài thời gian điều trị, giữ Giông lại với cuộc đời, với gia đình, và nhất là đứa con trai vừa sinh thành.

Ủng hộ cho Vừ Thị Giông qua số điện thoại 02438255667 hoặc qua số tài khoản

Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ chị Vừ Thị Giông. Xin chân thành cảm ơn!

 

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT CT + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC