CSGT đón nam sinh ngủ quên mặc quần đùi đi thi- chuyện hy hữu
Thứ ba, 00:00, 11/08/2020 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4.VN - Sáng 10/8, trên mạng xã hội Facabook chia sẻ mạnh mẽ clip kèm theo thông tin một nam sinh ở thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngủ dậy muộn, Cảnh sát Giao thông, tình nguyện viên cùng mọi người xung quanh phải tới tận nhà phá cửa, gọi dậy, hộ tống tới điểm trường thi tốt nghiệp THPT.

 

Tình huống dở khóc dở cười

Đoạn clip khiến nhiều người phải bật cười khi nam sinh vội đến mức chỉ mặc chiếc quần đùi, ôm cả quần dài và đồ dùng học tập rồi trèo lên xe đi thi. Lúc xe lăn bánh, nam sinh này còn tươi cười, không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt mọi người.

Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên VOV đã có mặt tại điểm thi đặt tại Trường THPT số 1 – thành phố Lào Cai nơi nam sinh này dự thi và được biết, rất may mắn em vừa kịp vào phòng thi, chỉ xém chút nữa khi trống phát đề vang lên thì mất cơ hội.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Câu chuyện phá cửa ly kỳ

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Bùi Quang Hưng, Đội CSGT Trật tự (Công an thành phố Lào Cai) – người trực tiếp đưa nam sinh đến trường cho biết, sự việc phát sinh khi anh đang trực ở vòng ngoài, thấy các thầy cô trong trường tá hỏa chạy ra cổng với vẻ mặt hoảng hốt.

“Tôi không biết thực hư thế nào nên chạy tới hỏi thì biết có một cậu học sinh chưa thấy đến phòng thi mà gọi không liên lạc được. Tôi mới hỏi địa chỉ thì các thầy cô bảo ở đường Nguyễn Khuyến, phường Cốc Lếu, thế tôi mới xung phong để tôi đi đón, một bạn thanh niên tình nguyện cùng đi với tôi”, anh Hưng kể lại.

“Tới nơi chúng tôi và hàng xóm thay nhau đập cửa, gọi vào trong rất to nhưng bạn ấy không dậy. Tôi ngó đồng hồ thấy 7h20 rồi, sốt ruột quá tôi bảo thế này muộn mất mới hò nhau cùng mọi người phá cửa”.

“Cánh cửa bằng sắt, chúng tôi phải lấy gạch đập rồi cạy ra, rồi vào trong gọi bạn ấy dậy, không kịp làm gì chỉ mang vội đồ đạc và quần áo ra rồi lên xe. Lúc đấy bạn ấy bảo mặc quần đã, nhưng tôi bảo vào phòng thi rồi mặc sau vì 5 phút nữa phát đề rồi. Thế là tôi phóng xe đi, tốc độ cũng nhanh, phải bật còi ưu tiên xin nhường đường phi thẳng tới điểm thi luôn”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng cũng bày tỏ niềm vui khi đã làm được việc tốt gắn trực tiếp với công việc mình đang làm, dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh còn không kịp nhớ nam sinh kia mặt mũi ra sao. Anh cho rằng đầu tiên phải ghi nhận thầy cô nhà trường đã rất sát sao, sốt sắng lo toan cho từng học sinh.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

 

Nam sinh ngủ quên là người nổi tiếng học giỏi

Qua tìm hiểu, được biết, nam sinh ngủ quên thi cũng chính là học sinh của Trường THPT số 1 – thành phố Lào Cai. Theo cô Phạm Thị Tuyết Thanh, hiệu trưởng nhà trường, tất cả thầy cô vừa lo lắng, vừa bất ngờ vì trường hợp ngủ quên không phải diện cá biệt, ham chơi mà lại là một học trò “cưng” với bề dày thành tích.

Đó chính là em Lê Hoàng Quốc, học sinh lớp 12D1, từng được biết đến với những giải nhất, giải nhì kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh. Hồi đầu năm 2020, Quốc cũng ghi dấu ấn khi là người sáng chế ra “cây ATM gạo học đường” đầu tiên của Lào Cai để phát cho người nghèo; sau đó là máy sát khuẩn toàn thân tự động đặt tại cổng trường học.

“Nhà Quốc ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Hết năm lớp 10, em chuyển lên Lào Cai học, ở nhờ nhà bác. Quốc luôn là học sinh ngoan, ý thức tốt, thành tích lúc nào cũng vượt trội. Thời gian vừa rồi bận ôn thi, nhưng em vẫn dành thời gian dạy các em khóa dưới học lập trình, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…”, cô Thanh thông tin.

“Sáng nay khi nhà trường rà soát thí sinh phát hiện ra thiếu mất em Quốc mới liên lạc với bác của em thì tình huống trớ trêu là hôm nay bác lại khai trương cửa hàng cách nhà Quốc đang ở 10 cây số. Lúc gọi, bác của Quốc nói đang rất bận khách không thể về được, chỉ có thể nhờ hàng xóm”, cô Thanh nhớ lại.

Theo cô Thanh, vì thời gian gấp gáp, nhà trường phải tính rất nhanh phương án, lường trước cả tình huống xấu nhất là phải phá cửa, vì điện thoại của Quốc không hiểu sao lại không thể liên lạc được. Sau khi thống nhất, nhà trường mới tìm đến lực lượng công an và thanh niên tình nguyện ở vòng ngoài nhờ trợ giúp.

“Vào đến trường em ấy vẫn mặc nguyên quần đùi, sau khi để em mặc quần dài vào, trường cũng bố trí nhanh sữa, bánh mì để em vừa chạy lên vừa ăn vì sợ em vội quá tụt huyết áp. Rất may vừa ngồi vào phòng thi thì trống phát đề, vẫn đảm bảo về mặt thời gian theo quy chế”, cô Thanh kể, giọng vẫn chưa hết hồi hộp.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Niềm vui trọn vẹn

Ngay trong sáng 10/8, sau khi biết tin con em mình là thí sinh Lê Hoàng Quốc đã tới trường thi an toàn, gia đình em Quốc đã tới trường cảm ơn các thầy cô, cán bộ, chiến sĩ CSGT và đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ kịp thời.

Ông Lê Đức Dũng, bác ruột của em Quốc thông tin, trong ngày thi cuối cùng, Quốc đăng ký thi môn Sử, Địa, Giáo dục Công dân và tiếng Anh, tất cả các môn em đều ổn định tâm lý làm bài tốt.

“Sáng mẹ cháu biết tin đã khóc, cháu ở với tôi mà có làm sao tôi là người áy náy nhất. Chiều thì đích thân tôi đưa cháu đi thi và đón cháu về. Không ngờ hôm nay đúng ngày tôi khai trương cửa hàng thì lại xảy ra tình huống. Nhưng đến giờ phút này phải nói là niềm vui trọn vẹn. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu tôi để không đánh mất cơ hội quan trọng trong đời”, ông Dũng chia sẻ./.

                                                                    An Kiên/VOV Tây Bắc

 

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC