Lớp học nơi biên giới của những thầy giáo mang quân hàm xanh
Thứ ba, 00:00, 24/10/2017 p bt p bt
VOV4.VN - Ia R’vê là xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nơi có 22 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của bà con khó khăn, tỷ lệ mù chữ cao. Bên cạnh giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đồn biên phòng 737 – Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, tổ chức các lớp xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho người dân vùng biên.

 

Mỗi buổi tối, bà Lữ Thị Sáng lại cùng con gái đến lớp xóa mù chữ do Đồn Biên phòng 737 tổ chức. Bà Sáng và nhiều người dân ở khu vực biên giới này không biết chữ. Bàn tay chai sạm, những ngày đầu cầm bút rất khó, nhưng được sự động viên của các chiến sĩ biên phòng, bà Sáng kiên trì luyện chữ.

“Trước đây, hoàn cảnh khó khăn, gia đình đông con, không có điều kiện đi học, không biết chữ. Bộ đội dạy xóa mù chữ cho, tôi biết chữ, viết được tên của tôi, tôi vui mừng phấn khởi” – bà Sáng bảo thế.

Với ông Hà Công Thức, ở thôn 13, xã  Ia R’vê, đi học chữ có mục đích thiết thực. Nhờ biết chữ, ông có thể đọc được tên thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng phân bón để áp dụng đúng vào trồng trọt, chăn nuôi.

Lớp học xóa mù chữ ở Ea Súp

Đại úy Trương Văn Hoành, Chính trị viên Đồn Biên phòng 737, cho biết, từ năm 2012 đến nay, đơn vị chỉ mới tổ chức được 2 lớp với 62 học viên. Nhưng để có được những lớp học như vậy là thành quả của cả một quá trình nỗ lực của đơn vị và người dân địa phương.

Độ tuổi của học viên phần lớn trên 40, là lao động chính trong gia đình, phải làm lụng cả ngày, tối về mệt mỏi, vận động họ ra lớp rất khó khăn; nhiều trường hợp bỏ dở chừng.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của người lính Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đồn 737 đã gắn bó với bà con xã  Ia R’ve. Đặc biệt, Đội công tác quần chúng hàng ngày bám sát địa bàn, cùng ăn cùng ở và cùng lao động sản xuất với người dân; đồng thời mở các lớp xóa mù chữ, giúp bà con nâng cao dân trí, phát triển kinh tế – xã hội, cùng bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh biên giới.



Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

p bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC