Đồng bào Khmer Cần Thơ vui mừng đón Lễ Dâng y Kathina
Thứ hai, 11:15, 25/10/2021 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4. VN - Năm nay, do dịch COVID-19, các ngôi chùa tại Cần Thơ tổ chức Lễ Kathina quy mô nhỏ, song vẫn đầy đủ các nghi lễ trang nghiêm, long trọng với sự tham dự của nhiều phật tử.

 

Ra đời từ khi đức Phật còn tại thế,  Lễ Dâng y Kathina là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng của hệ phái Phật giáo Nam tông. Từ ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch hàng năm, bà con người Khmer Nam Bộ, Phật tử Nam tông lại rộn ràng tổ chức lễ Kathina hay còn gọi là Lễ Dâng bông hoặc Lễ Dâng y cà sa.

Tại Chùa Pitu Khôsa Răngsây hay còn gọi là chùa Viễn Quang, tọa lạc tại số 27/18 đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, việc trang trí chánh điện được thực hiện vào ngày 24/10, để tổ chức Lễ Dâng y Kathina đến chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ (thời gian 3 tháng sư, tăng tập hợp tại một ngôi chùa để chuyên tâm tu học).

Vì là Lễ Dâng y lên các sư sãi của chùa nên việc tiến hành tốn rất nhiều công sức, mọi khẩu phải chuẩn bị kỹ càng và phải có sự đồng ý, chấp thuận của vị sư cả trong chùa và  các chư tăng, phật tử.

Trước khi bắt đầu buổi Lễ trong Chánh điện, các Phật tử thực hiện nghi thức truyền thống rước y phục và vật phẩm 3 vòng quanh chùa

Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được làm thí chủ chính tại Lễ Dâng Y Kathina ở Chùa Pitu Khôsa Răngsây. Bà Mỹ Linh cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị gần 1 năm cho buổi Lễ long trọng này:

Bà Mỹ Linh chia sẻ: Lễ Dâng Y Kathina rất quan trọng đối với người Khmer, với sự tham dự của vài trăm cho đến hàng ngàn phật tử. Nhưng năm nay chỉ  có vài chục phật tử quen biết đến dự, do tình hình dịch bệnh. Do đủ duyên phước, may mắn được đứng ra tổ chức Lễ Dâng y này, mặc dù tình hình rất là khó khăn nhưng tôi đã làm được Lễ Dâng y theo đúng ước nguyện, tôi rất là hoan hỷ.

Vật phẩm dâng lên Lễ này, ngoài những lễ vật truyền thống như áo cà sa (vật phẩm quan trọng nhất trong Lễ để tưởng nhớ về nghi thức do Phật chế), bình bát để sư sãi khất thực, tập, viết,... còn có các vật dụng sinh hoạt, đồ dùng hàng ngày cần thiết khác trong chùa như thuốc men, thực phẩm,... để tỏ lòng tri ân và bày tỏ sự chia sẻ khó khăn đối với người xuất gia.

Nhân dịp Lễ Dâng y, bà con phật tử gần xa thường tổ chức dâng hiện vật, hiện kim lên chư tăng

Các Phật tử chuẩn bị lễ vật cúng dường rất trang trọng, dâng lễ lên đầu để tỏ lòng thành kính đối với Tam Bảo và cúng dường chư tăng.

Phật tử đến dâng y với tất cả thành kính

Thông thường Lễ dâng y Kathina được diễn ra trong 2 ngày, với phần lễ, phần hội. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, năm nay, các chùa tại Cần Thơ chỉ tổ chức gói gọn trong một buổi, với các nghi Lễ quan trọng: Lễ Nhiễu Phật 03 vòng xung quanh Chính điện chùa; Lễ Quy y Tam bảo; Thuyết pháp ý nghĩa Đại lễ Dâng Y Kathina; Lễ Thọ Y Kathina; Lễ tụng kinh cầu an, chúc phúc, hồi hướng, hoàn mãn.

Năm nay, các chùa tại Cần Thơ chỉ tổ chức Lễ gọn nhẹ trong một buổi

Bà Bành Ngọc Phương, ở phường An Bình, quận Nình Kiều, tham dự Lễ Dâng y Kathina chia sẻ: Được mời đến dự Lễ Dâng y, tôi rất phấn khởi. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Lễ dâng y năm nay cũng đầy đủ nghi lễ và trang nghiêm, trang trọng như mọi năm. Tôi mong muốn rằng sau khi đại dịch qua đi, những năm sau này được dự lễ đông hơn, long trọng hơn.

Mùa Lễ Dâng Y Kathina, tại Cần Thơ có 12 chùa Phật giáo Nam Tông và Học viện Nam tông Khmer được tổ chức Lễ. Thông qua các hoạt động chính trong buổi Lễ Dâng y Kathina, người dân Khmer sống gần gũi, thân thiện, đoàn kết, trách nhiệm và đùm bọc nhau hơn.

Thượng tọa Lý Hùng, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây cho biết: Các phật tử dâng cúng dường y đến chư tăng, y đây tượng trưng cho màu cờ La Hán, tượng trưng cho ruộng phước, phước điền. Một vị thọ y có thể giúp cho tất cả các vị tỳ khưu còn lại trong chùa. Những thí chủ đăng ký dâng cúng dường cho các chư tăng là một đại phước trong kiếp hiện tại mà họ được làm.

Lễ Dâng y Kathina là nghi lễ đậm đà văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, được tổ chức nhằm cầu cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an, cầu mưa thuận gió hòa và thành kính dâng những áo cà sa, các vật dụng dành cho chư tăng.

Các tỳ khưu tăng thọ y cà sa Kathina

Năm nay Lễ Dâng y diễn ra không đầy đủ nghi thức nhưng cũng đảm bảo ước nguyện của đồng bào Khmer. Việc tổ chức hành Lễ gọn nhẹ cũng thể hiện sự chung lòng cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19, sớm đưa Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung về trạng thái “bình thường mới”./.

 

Nguyễn Đắc Hồng Phương/VOV ĐB Sông Cửu Long

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC