Người mẹ mong có tiền khám bệnh cho đứa con tật nguyền
Thứ sáu, 00:00, 03/03/2017 Hải Huyền Hải Huyền

VOV4.VN - Quân là con thứ hai của vợ chồng chị Diệp Thị Chín, ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đẻ ra con hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng đến 9 tháng tuổi, Quân chưa một lần biết lẫy, biết bò, cứ nằm ngây một chỗ, rồi khóc. 10 năm rồi, chị Diệp Thị Chín chỉ mong có tiền đem con xuống Hà Nội khám, hy vọng về một tương lai sáng sủa cho con.(chương trình ngày 2/3/2017)

Hải Huyền/VOV4

Hải Huyền

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC