Triệu Thị Phương cần 70 triệu để sống
Thứ tư, 00:00, 13/06/2018 Việt Phú + 2  ảnh Việt Phú + 2 ảnh
VOV4.VN- Gia đình anh Triệu Văn Hùng và chị Triệu Thị Phương ở xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai, đang lâm vào cảnh bi đát. Anh Hùng bị basedow đã nhiều năm mà chưa có tiền phẫu thuật, vợ anh bị hở van tim, cần được phẫu thuật nếu muốn giữ tính mạng. Nhà quánghèo, chạy ăn từng bữa. Nhưng để cứu được vợ, anh Hùng cần có khoảng 70 triệu để cứu vợ. Khoản tiền này biết lấy đâu ra khi trong túi anh chưa có nổi một đồng...

Gương mặt hốc hác, tiều tụy, anh Triệu Văn Hùng nghẹn nghào trao đổi với cán bộ phòng công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai để xin xuất ăn từ thiện mà tâm trí rối bời. Vợ anh Hùng là chị Triệu Thị Phương đã bị bệnh từ 3 năm nay. Ốm yếu là vậy, nhưng bởi cái nghèo, cái đói, đâu có điều kiện để đi khám. Chỉ khi vợ mang bầu đứa thứ 3 anh mới hay.

 

 

Chị Triệu Thị Phương đang điều trị tại khoa tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VP

 

Giờ xuống khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai, nghe bác sỹ Đỗ Quốc Hiển trao đổi, anh mới biết rằng bệnh vợ mình nghiêm trọng. Vợ anh bị hở van tim hai lá, buồng tim bị giãn lớn đến 70 mm. Giờ phương pháp duy nhất là phẫu thuật để thay lá van này. Nếu để suy tim thì kể cả phẫu thuật cũng không cứu được.

 

Vợ bệnh trọng mà bản thân cũng phải phẫu thuật bởi anh Hùng bị basedow, giờ mắt đã có hiện tượng lồi. Basedow là căn bệnh nguy hiểm, triệu chứng là lồi mắt và rối loạn tim mạch, dẫn đến tử vong nếu không được điều trị. Nhưng anh đành phó mặc. Vì anh nghĩ bệnh của mình không nguy cấp như vợ.

 

 

Anh Triệu Văn Hùng đang chăm sóc vợ tại Viện. Ảnh VP

 

Bác sỹ Đỗ Quốc Hiển, khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai cho biết, giờ phương án cuối cùng đối với chị Triệu Thị Phương là phẫu thuật mới có thể giữ lại mạng sống. Toàn bộ cho ca phẫu thuật này khoảng 70 triệu đồng.

 

Nói về hoàn cảnh mình, anh Hùng trầm xuống, bởi cái nghèo đã đeo đuổi gia đình ngay từ khi bố anh bị ung thư phổi. Bố đã mất mà số tiền vay để chữa trị cho ông thì vẫn còn đó. Giờ lại phẫu thuật cho vợ, anh không biết phải làm sao khi mà liên tiếp gánh nặng bệnh tật cứ đeo đuổi, bám riết lấy anh và gia đình.

 

Bìa đỏ của ngôi nhà chỉ có bộ khung là tài sản duy nhất có giá trị với anh Hùng lúc này. Anh nghĩ còn người là còn của, cứ lo cho vợ rồi tính tiếp. Anh đã cắm được 20 triệu để có thể cứu vợ. Hy vọng mong manh là làm sao cứu được vợ mà thôi.

Việt Phú/VOV4

Việt Phú + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC