Cô dâu mới dân tộc Tày ra mắt bằng lễ rửa mặt
Thứ tư, 00:00, 19/10/2016

(VOV) - Lễ rửa mặt được xem là một trong những phong tục rất riêng của đồng bào dân tộc Tày ở Bình Liêu, Quảng Ninh. Nhân vật chính trong ngày lễ này là cô dâu mới.

 

Bà Ngô Thị Bình, ở thôn Trang Chiếm, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, kể rằng ngay từ khi còn nhỏ, bà đã nghe kể nhiều về lễ rửa mặt. Đường rừng núi cách trở nên anh em, bà con lâu ngày mới gặp nhau một lần. Nên cũng chính tại lễ rửa mặt mà họ xa họ gần tề tựu đông đủ.

 

“Phong tục rửa mặt của dân tộc Tày đã có từ lâu đời. Mục đích của phong tục này là để cho con dâu về nhà nhận mặt bên nội, bên ngoại. Bên nội ngoại góp một ít vốn cho đôi vợ chồng trẻ có vốn buôn bán, làm ăn sau đó. Hiện nay, phong tục này vẫn được giữ gìn” - bà Bình nói.

 

 Trong tiệc cưới, cô dâu, chú rể và bố mẹ chồng đến từng bàn những người họ hàng bên chồng mời rượu và mời ở lại làm lễ rửa mặt. Ảnh: KT

 

Vật dụng trong lễ rửa mặt do nhà gái chuẩn bị, gồm: chậu đồng, vòng bạc và số khăn mặt tương đương với số người họ hàng bên nhà chồng có mặt.

 

Cô dâu bê một chiếc chậu mới, trong chậu đặt những chiếc khăn mặt gấp theo chiều dọc. Trong chậu có một chiếc vòng tay bằng bạc. Họ hàng nhà trai, lần lượt theo thứ bậc từ cao xuống thấp, tiến hành lễ rửa mặt. Cha mẹ chồng ngồi bên cạnh, giới thiệu với con dâu những người trong dòng họ, sau đó họ hàng ra nhận khăn mặt và chúc cô dâu, chú rể những lời tốt đẹp, và tặng quà.

 

Những người tham gia lễ rửa mặt, nếu còn đủ vợ chồng thì sẽ lấy một đôi khăn, nếu lẻ đôi thì lấy một chiếc mang về. Những người chưa vợ chưa chồng thì không tham gia lễ này.


Nay, thay vì tặng đồ vật thì mọi người thường bỏ tiền vào chậu để đôi vợ chồng trẻ lấy vốn làm ăn


Chúng tôi may mắn được dự một lễ rửa mặt. Trong không gian cười nói, chúc phúc rộn ràng, hoan hỉ, anh Út và chị Nao sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho lễ rửa mặt của vợ chồng mình. Anh Hoàng Văn Út, ở thôn Pắc Pò, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, chia sẻ:

 

“Tôi thấy tục rửa mặt rất hay, chắc chỉ dân tộc Tày ở Bình Liêu mới có. Từ đời này sang đời khác, chúng tôi cảm thấy càng gắn bó, đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Tham gia tục lệ này cũng vui và tự hào lắm”.

 

Với những ý nghĩa độc đáo của nó, trải qua bao thế hệ, lễ rửa mặt vẫn được bà con dân tộc Tày thực hiện khá chu đáo, xem đây là một nghi lễ rất quan trọng sau đám cưới.

 

 

Mỹ Dung/VOV-Đông Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC